Nữ y tá có tài đưa người xuất ngoại

Thứ hai, 02/06/2014 10:56

(Cadn.com.vn) - Trong ngày xét xử, không một người thân nào của bị cáo đến dự tòa. Hôm đó, chỉ có 20 nạn nhân tham dự phiên tòa để nghe pháp luật phán quyết tội trạng kẻ đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của họ như thế nào. Mức án 17 năm tù, mức án không hề nhẹ dù HĐXX đã cân nhắc, áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo.

Tốt nghiệp cao đẳng  ngành y, có chuyên môn tốt nên Lê Thị Hồng Tiếp (1984, trú xã Nam Trung, H. Nam Đàn, Nghệ An) nhanh chóng được nhận vào làm y tá ở một bệnh viện tư nhân tại TP Vinh (Nghệ An). Tiếp có chồng đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, hàng tháng vẫn gửi tiền về đều đặn để chi tiêu trong gia đình và nuôi con. Thế nhưng, không bằng lòng với những gì đã có, Tiếp nuôi hy vọng làm giàu thật nhanh. Toàn bộ số tiền kiếm được cộng với tiền chồng gửi về, Tiếp đầu tư làm ăn nhưng do "không mát tay" vốn kinh doanh ngày càng cạn dần. Để "gỡ gạc", Tiếp lao vào con đường bài bạc song càng đánh càng thua. Làm ăn thua lỗ, cộng với nợ nần bài bạc nên Tiếp nghĩ cách lừa đảo chiếm đoạt tài sản người khác để lấy tiền trả nợ.

Khoảng tháng 8-2011, Tiếp gặp và khoe với bà Nguyễn Thị Lục (50 tuổi, người quen trú xã Nam Tân, H. Nam Đàn) rằng, Tiếp có thể đưa người đi xuất khẩu lao động ở một số nước như Nhật, Hàn Quốc, Pháp, Australia. Thủ tục rất đơn giản với chi phí từ 2.000- 4.500 USD tùy từng nước. Tin lời, bà Lục đưa cho Tiếp 126 triệu đồng để "chạy" cho chồng, con đi Hàn Quốc. Biết "cá đã cắn câu", Tiếp thổ lộ rằng, đang cần tuyển nhiều lao động đi xuất khẩu lao động nước ngoài nữa, và đề nghị bà Lục tìm người có nhu cầu.

Bị cáo Tiếp tại tòa.

Tưởng thật, chỉ trong thời gian ngắn, bà Lục gặp gỡ, nhận tiền của 20 người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động với số tiền hơn 2,4 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền trên bà giao lại cho Tiếp để làm thủ tục cho các lao động bay ra nước ngoài. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của 20 người muốn xuất ngoại làm ăn, Tiếp chiếm đoạt để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Để "kịch bản" lừa đảo giống như thật, ngày 19-1-2013, Tiếp nhờ bà Lục dẫn toàn bộ số người này ra sân bay Nội Bài (Hà Nội) chờ... xuất cảnh. Thế nhưng, 20 người bị lừa này chờ đến ngày 8-2 vẫn không đi được. Sau đó, Tiếp viện cớ trục trặc về thủ tục nên đến ngày 8-3, Tiếp lại bảo bà Lục đưa các lao động ra Hà Nội "làm thủ tục lên máy bay" nhưng họ đã chờ hơn một tuần vẫn không thấy Tiếp đâu. Biết bị lừa, số lao động này đành trở về quê nhà và đến cơ quan chức năng tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Tiếp.

Ngày 19-5, TAND tỉnh Nghệ An xét xử vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với bị cáo Lê Thị Hồng Tiếp. Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, bà Nguyễn Thị Lục là người nhận số tiền 2.491.000.000 đồng của 20 người lao động. Tuy nhiên, bà Lục đã giao toàn bộ số tiền này cho bị cáo Tiếp để nhờ đi xuất khẩu lao động. Do đó, bà Lục không có ý thức chiếm đoạt tài sản của những người lao động trên, nên tòa không truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn bị cáo Tiếp, HĐXX cho rằng, hành vi lừa đảo của bị cáo là rất nguy hiểm, có tính toán để chiếm đoạt số tiền lớn trong thời gian dài, không khắc phục hậu quả nên cần xử phạt nghiêm minh. Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Hồng Tiếp 17 năm tù giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời buộc bị cáo bồi thường 2.491.000.000 đồng cho các bị hại.

Bài, ảnh: X.S